Vầng trăng mẹ - Thơ Kim Loan

Trần gian thoáng cuộc dạo chơi/Bồi hồi giấc mộng hoa rơi theo dòng/Con ngồi nhớ mẹ, lưng tròng/Ngày xưa, bậu cửa, mẹ mong con về/Thương người tất tả nón mê/Đồng xa gánh lúa đường đê nắng vàng?

Vầng trăng mẹ

Trần gian thoáng cuộc dạo chơi

Bồi hồi giấc mộng hoa rơi theo dòng

Con ngồi nhớ mẹ, lưng tròng

Ngày xưa, bậu cửa, mẹ mong con về

Thương người tất tả nón mê

Đồng xa gánh lúa đường đê nắng vàng?

Đã qua mười mấy thu sang

Con cài hoa trắng đêm trăng thượng tuần

Cuộc đời dẫu mấy gian truân

Vầng trăng mẹ rọi trong ngần đời con

Mẹ giờ chẳng ở cùng con

Chỉ vầng trăng sáng đỉnh non xa gần

Mây trôi mấy nẻo phù vân

Con trôi mấy nẻo đường trần mồ côi.

Vầng trăng mẹ - Thơ Kim Loan
Kim Loan

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/vang-trang-me-tho-kim-loan-14081.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.