Thơ của Phạm Bội Anh Thuyên

Baovannghe.vn-Anh đi bỏ chốn ưu phiền/ câu thơ rơi vắt giữa miền âm – dương/ đời anh tựa khúc thơ Đường/ thất niêm sai vận mộng dường buồn tênh

Hẹn nhau nơi cuối dặm ngàn

(Nhớ Thể Ngọc Tân)

Anh đi bỏ chốn ưu phiền

câu thơ rơi vắt giữa miền âm – dương

đời anh tựa khúc thơ Đường

thất niêm sai vận mộng dường buồn tênh

Phận tôi ở lại nổi nênh

lần câu lục bát gập ghềnh nhân gian

chờ nhau nhé

cuối dặm ngàn

ủ thơ vào rượu rót tràn thiên thai.

Đối diện

(Cho Nguyễn An cư và cho ta)

Rồi đây với cát ta vui

nối thơ ta đã mòn đời rong chơi

vườn trăng bao bận tỏ ngời

vườn xuân cánh bướm cũng vời vợi xa

rượu xanh say khướt giang hà

đời đen mưa xóa nhạt nhòa xuýt xoa

cớ gì

bận chốn

người ta…

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam Bộ Đức Phật thầy Tây An và giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương ở Nam Bộ Nhà văn, dịch giả Lê Bá Thự tặng tân Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam bộ sách mới Độc mộc trên Ba Sắc - Thơ Lâm Minh Thường Thời tiết ngày 5/8: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng; Nam Bộ mưa dông
Phạm Bội Anh Thuyên

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/tho-cua-pham-boi-anh-thuyen-15263.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.