Những Mí già bên bếp lửa - Thơ Hoàng Thanh Hương

Baovannghe.vn-Chiều phố mưa/ Bỗng nhớ làng/ Mùi khói đốt lá vườn ai làm cay cay mắt/ Mí dặn khi nào bớt việc về đây, về đây

Những Mí già bên bếp lửa

Chiều phố mưa

Bỗng nhớ làng

Mùi khói đốt lá vườn ai làm cay cay mắt

Mí dặn khi nào bớt việc về đây, về đây

Làng mí xa xa, làng mí nghèo

Nương rẫy xa xa, lúa ngô cằn cỗi

Suối cạn, rừng thưa, vườn xơ xác

Những đứa con bỏ làng lên phố quanh năm

Làng mí xa xa, chiều xuống rất nhanh

Bữa cơm nhá nhem độc màu lửa bếp

Bữa cơm muối ớt sộc cay sống mũi

Đêm rét dài, mí đẩy ta nằm phía bếp

Chiều phố mưa, nhớ làng nhớ mí

Làng xa xa đâu dễ đi về

Mí vẫn trông mỗi mùa làng có hội

Mí vẫn trông mỗi mùa cơm mới

Chiều mưa, nhớ làng nhớ mí

Canh cánh trong lòng món nợ

Những bản làng ta đến ta qua

Những mí già bên bếp lửa vẫn chờ ta...

Tây nguyên trong tập thơ "Mùa gió hát" của Hoàng Thanh Hương Thơ Hoàng Thanh Hương Gia Lai: Tọa đàm Văn học “Viết văn trẻ – Văn học Tây Nguyên đương đại” Ý nghĩa nhân văn, giáo dục ở Lễ thức “cuối lìa” trong Mo Mường Hoà Bình Mùa em - Thơ Bùi Thị Tuyết Mai
Hoàng Thanh Hương

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/nhung-mi-gia-ben-bep-lua-tho-hoang-thanh-huong-15732.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.