Sông Ngân - Thơ Nguyễn Loan

Baovannghe.vn- Kìa ! dòng sông Ngân/ Chúc ngược xuống đất/ Mà không té nước/ Xuống đây giọt nào

Sông Ngân

Kìa ! dòng sông Ngân

Chúc ngược xuống đất

Mà không té nước

Xuống đây giọt nào

Triệu triệu vì sao

- Triệu con "cá" lội

Sông chẳng có bờ

"Cá" bơi khắp lối

- Đâu anh cá Đối ?

- Đâu chị cá Chày

Thuyền trăng chú Cuội

Bốn bề " cá" vây....

Đêm nay không mây

Bầu trời rực sáng

Sông chơi thả "đèn"

Trôi vào vô tận...

Sau bão - Thơ Đoàn Xuân Hòa Lí sự của bão - Thơ Trần Nhương Cơn bão đi qua - Thơ Chử Văn Long Chiều sau bão - Thơ Đoàn Mạnh Phương Sau bão em đến trường - Thơ Trương Thiếu Huyền
Nguyễn Loan

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/song-ngan-tho-nguyen-loan-16290.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.