Em về - Nguyễn Thị Như Ý

Baovannghe.vn- Em về qua ngõ tháng Giêng/ Nắng quê trải khắp một miền trong veo/ Con đường dốc đá cheo leo/ Khói bay quyện với xóm nghèo bao năm?

Em về...

Em về qua ngõ tháng Giêng

Nắng quê trải khắp một miền trong veo

Con đường dốc đá cheo leo

Khói bay quyện với xóm nghèo bao năm?

Cánh hoa bung nở lặng thầm

Sông quê vang tiếng khua dầm sớm hôm

Em về ngõ nhớ thơm rơm

Mồ hôi thắm đượm bát cơm quê mình.

Em về vớt nụ bình minh

Bờ yên tiếng sóng giật mình giọng quê

Bầy chim ríu rít đường về

Cành hoa nở muộn trên đê rộn ràng.

Cuối sông ngọn khói vừa tan

Hỏi người còn nhớ muộn màng ngày xưa

Tháng Giêng lất phất cơn mưa

Em về ướt cả thiếu thừa giấc mơ...

Giấu - Đào Đức Tuấn Lồng lộng tuổi thơ tôi - Thơ Phạm Văn Dũng Giấc mơ hạnh phúc - Thơ Trương Anh Tú Ở đây có nhiều hơn một mặt trăng - Thơ Lệ Hằng Nhớ hương vườn cũ - Thơ Phạm Tú Anh
Nguyễn Thị Như Ý

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/em-ve-nguyen-thi-nhu-y-16480.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.