Nhớ làng - Thơ Trần Chấn Uy

Baovannghe.vn- Chào mào hót: cởi quách cái thử nào/ Cô gái trẻ giật mình cài lại yếm.

Nhớ Làng

Chào mào hót: cởi quách cái thử nào

Cô gái trẻ giật mình cài lại yếm.

Có loài chim đòi: bắt cô trói cột

Cô lấy chồng rồi, đời trói chặt má đào.

Chim đa đa: bắt tép kho cà

Cà muối mặn, tép đồng ruộng cạn.

Đêm đầu thu, thượng tuần, trăng tán

Cúc họa mi rùng mình ngẩn ngơ hoa.

Quê nhà đằm sâu trong ký ức

Nghe đất thở nặng nhọc những vai cày.

Đồng trở gió lạnh heo may

Nhói buốt tiếng cò, tiếng vạc.

Đêm nằm nghe sông trở mình thao thức

Thương em giờ lạc bến nào?

Tôi xa xứ nhiều đêm không ngủ được

Nỗi nhớ làng, lòng dạ cứ nôn nao

Xa - Thơ Lê Quốc Hán Thằng bé đếm sao - Thơ Đoàn Trọng Hải Một sớm đông sang... - Thơ Nguyễn Thị Như Ý Dưới vòm đêm tháng bảy - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Cỏ - Thơ Trần Ngọc Khánh
Trần Chấn Uy

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/nho-lang-tho-tran-chan-uy-16660.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.