Ánh mắt trẻ thơ trên cát vạn chài - Thơ Nguyễn Văn Mạnh

Baovannghe.vn- Vừa cất tiếng khóc chào đời/Đôi mắt đựng đầy biển cả/ Da thịt mặn muối trùng khơi./ Mang lời mẹ ru vượt ngàn con sóng cả

Nguyễn Văn Mạnh

Ánh mắt trẻ thơ trên cát vạn chài

Vừa cất tiếng khóc chào đời

Đôi mắt đựng đầy biển cả

Da thịt mặn muối trùng khơi.

Mang lời mẹ ru vượt ngàn con sóng cả

Như vỏ trấu nổi lênh trên biển

Mái ấm khoang thuyền đua sóng ngả nghiêng

Nơi không thiếu gừng cay và muối mặn

Trăng lên, lơ đễnh mặt trời chìm

Bao tháng năm hồn xác gửi cánh buồm

Hạnh phúc hoài thai trong nước mắt

Chuyện thần tiên chìm nơi đáy cát

Phía sau lưng xa thẳm dải đất liền

Giữa lênh đênh tôi đã gặp các em

Những ánh mắt trong veo như vầng trăng vừa mọc

Nụ cười hồn nhiên lấp vùi bao khó nhọc

Thăm thẳm khơi xa bão tố trùng trùng.

Chiều đã Chạp - Thơ Nguyên Hậu Trầm ngâm quê nhà- Thơ Nguyễn Văn Hòa Hoa huệ trắng - Thơ Bế Kiến Quốc Chùm thơ của Nguyễn Thanh Mừng Bài thơ không thể đặt tên - Thơ Bùi Sim Sim
Nguyễn Văn Mạnh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/anh-mat-tre-tho-tren-cat-van-chai-tho-nguyen-van-manh-16930.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.