Về qua ngõ mẹ - Thơ Nguyễn Văn Hòa

Baovannghe.vn- Ai có về qua ngõ mẹ tôi không/Có thấy lá khô rụng đầy lối nhỏ/ Thấy bí bầu xanh và hàng hiên vẫn gió?/ Chắc mẹ trở mình mỗi bận thạch sùng kêu

Về qua ngõ mẹ

Ai có về qua ngõ mẹ tôi không

Có thấy lá khô rụng đầy lối nhỏ

Thấy bí bầu xanh và hàng hiên vẫn gió?

Chắc mẹ trở mình mỗi bận thạch sùng kêu

Ai có về qua thềm giếng xanh rêu

Cần giọt xưa đã bạc màu sương phủ

Hun hút giếng sâu mà con giờ lữ thứ

Mẹ vít cần múc cạn tháng năm trôi

Ai có về qua ngõ nhắn giùm tôi

Tháng tư nam non tháng tám về nồm ẩm

Mẹ nhớ vùi than tro bếp ấm

Áo khăn thật nhiều khi gió trở mình đông

Ai có về qua ngõ mẹ tôi không?

Chiều đã Chạp - Thơ Nguyên Hậu Trầm ngâm quê nhà- Thơ Nguyễn Văn Hòa Hoa huệ trắng - Thơ Bế Kiến Quốc Chùm thơ của Nguyễn Thanh Mừng Bài thơ không thể đặt tên - Thơ Bùi Sim Sim
Nguyễn Văn Hòa

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/ve-qua-ngo-me-tho-nguyen-van-hoa-16931.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.