Quang gánh của mẹ - Thơ Nguyên Hậu

Baovannghe.vn- Mấy mùa sen hạ trầm hương/Mẹ tôi quang gánh tinh sương chợ làng/ Mấy ngồng hoa cải trổ vàng/ Lá trầu không gói khẽ khàng chuyện xưa

Quang gánh của mẹ

Mấy mùa sen hạ trầm hương

Mẹ tôi quang gánh tinh sương chợ làng

Mấy ngồng hoa cải trổ vàng

Lá trầu không gói khẽ khàng chuyện xưa

Tháng năm kể chuyện nắng mưa

Những mùa chiêm cũ cũng vừa xanh rêu

Đồng xa hạn nẻ mấy chiều

Ngóng mùa giáp hạt liêu xiêu khói nhà

Tuổi nào lẫn với sương sa

Áo nâu mấy bận chợ xa gánh gồng

Bao mùa sen hạ tàn đông

Tôi từ quang gánh đếm đong thành người

Nguyên Hậu

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/quang-ganh-cua-me-tho-nguyen-hau-16932.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.