Thi bơi với chính mình - Thơ Nguyễn Thanh Mừng

Baovannghe.vn - Mùa xuân bơi trễ hơn đông/ Sải tay nay kém mấy vòng hôm qua/ Yến chao cánh nhạn lượn sà

Thi bơi với chính mình

Mùa xuân bơi trễ hơn đông

Sải tay nay kém mấy vòng hôm qua

Yến chao cánh nhạn lượn sà

Cá song gọi cá dìa hoa thầm thì

Nhớ con thỏ đế kiêu kỳ

Trêu ong giỡn bướm chạy thi thua rùa

Mình bơi chậm đổ do mưa

Lúc chưa đủ lượt chỉ thừa sóng to

Một cây nghìn mét thẳng ro

Chín trăm chín đã tự cho thắng mình

Xưa rùa gạt thỏ đã kinh

Nay mình lừa được chính mình mới đau

Chùm thơ của Nguyễn Thanh Mừng Bài thơ không thể đặt tên - Thơ Bùi Sim Sim Ánh mắt trẻ thơ trên cát vạn chài - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Quang gánh của mẹ - Thơ Nguyên Hậu Về qua ngõ mẹ - Thơ Nguyễn Văn Hòa
Nguyễn Thanh Mừng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/thi-boi-voi-chinh-minh-tho-nguyen-thanh-mung-16972.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.