Lỡ hẹn dã quỳ - Thơ Vương Tùng Cương

Baovannghe.vn- Thế là bao thương nhớ/ lỡ hẹn với em rồi/ dã quỳ vàng mong đợi/ Đà Lạt mùa thu ơi

Lỡ hẹn dã quỳ

Thế là bao thương nhớ

lỡ hẹn với em rồi

dã quỳ vàng mong đợi

Đà Lạt mùa thu ơi

mình anh đêm Hà Nội

mưa khuya trăn trở hoài

mơ về mùa hoa trước

dìu nhau chiều bồng lai

cỏ hồng nắng lên men

mắt xa xăm vời vợi

tóc cài bông quỳ nghiêng

em hay là tiên núi

tay trong tay bổi hổi

trôi vào miền mênh mông

một hoàng hôn mộng mị

em có còn nhớ không

da diết nhớ cháy lòng

mùa hoa anh lỡ hẹn .

Ánh mắt trẻ thơ trên cát vạn chài - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Quang gánh của mẹ - Thơ Nguyên Hậu Về qua ngõ mẹ - Thơ Nguyễn Văn Hòa Trong ngôn ngữ thiên nhiên - Thơ Nguyễn Thanh Mừng Thi bơi với chính mình - Thơ Nguyễn Thanh Mừng
Vương Tùng Cương

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/lo-hen-da-quy-tho-vuong-tung-cuong-17002.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.