Mẹ già - Thơ Ngô Mậu Tình

Baovannghe.vn - Gió mưa sông bạc mái đầu/ Mẹ cha rũ hết lo âu cơ hàn/ Cho con với những bình an/ Nhọc nhằn đi giữa vô vàn yêu thương.

Mẹ già ngồi ngắm mây bay

Để cho con tựa nỗi này à ơi

Mênh mông một cõi đất trời

Khúc ru mẹ hát một đời đến nay.

.

Áo cơm cùng với đất dày

Hiên nhà đợi mẹ mà quay quắt buồn

Mẹ ơi nhà vắng mưa tuôn

Con ngồi ngóng mẹ tận nguồn bể dâu.

.

Gió mưa sông bạc mái đầu

Mẹ cha rũ hết lo âu cơ hàn

Cho con với những bình an

Nhọc nhằn đi giữa vô vàn yêu thương.

.

Mẹ ơi với những đêm trường

Con ngồi ru mẹ con đường nhòe mưa

Vẫn là con gió ngày xưa

Sao con nghe thấy bộn bừa trống không.

Mẹ già - Thơ Ngô Mậu Tình
Tranh của họa sĩ Văn Dương Thành

Lệ Thủy, ngày 6/11/2024

Ngô Mậu Tình

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/me-gia-tho-ngo-mau-tinh-17830.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.