Khúc phong linh - Thơ Phạm Công Trứ

Baovannghe.vn- Lông kông/ Linh kinh/ Tôi là chuông gió

Khúc phong linh

Lông kông

Linh kinh

Tôi là chuông gió

Tên chữ “phong linh”

Tấu lên giai điệu

Hòa ái an bình

Thanh cao kim khí

Thanh trầm trúc tre

Đục như bùn đất

Trong tựa pha lê

Nuôi tôi mẹ gió

Mẹ có linh hồn

Hồn gió thầm bảo

Buông… buông!

Buông… buông!

Buông những tham đắm

(Gần với mây trời)

Buông những sân hận

(Chứa chan tình đời)

Buông những toan tính

(Nịnh thế, xu thời)

Coi thường danh lợi

Xem bé cái tôi

Xoa dịu trưa hạ

Làm ấm chiều đông

Lửng lơ khúc gió

Linh kinh

Lông kông…

Nương ngày tháng ta về - Thơ Nguyễn Xuân Sang Nhớ Đà Lạt - Thơ Lê Nguyệt Minh Thu mơ - Thơ Cao Lê Hồng Rạng Đi tìm - Thơ Trần Đức Chuyện trò với tượng đất nung - Thơ Nguyễn Nhã Tiên
Phạm Công Trứ

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/khuc-phong-linh-tho-pham-cong-tru-18126.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.