Như gió, như cỏ - Thơ Phạm Công Trứ

Baovannghe.vn- Cỏ khắp chốn,/ Gió khắp nơi/ Chẳng ai biết ngày ra đời của gió

Như gió, như cỏ

Cỏ khắp chốn,

Gió khắp nơi

Chẳng ai biết ngày ra đời của gió

Cũng chẳng ai biết ngày có mặt của cỏ

Để làm lễ sinh nhật

Như con người văn minh

Nhưng ta biết

Không gió thổi thì mây không bay

Không cỏ cây thì chim không hót

Không mây bay, chim hót

Trái đất sẽ chết lâm sàng

Nhìn kìa

Gió tắt rồi gió lại rộn ràng

Cỏ chết rồi cỏ lại tái sinh mãnh liệt

Ngày ngày

Ngẩng lên thấy gió

Cúi xuống thấy cỏ

Lòng bình yên

Thầm ước giá mình bay được như gió

Tái sinh như cỏ

Không tuổi tên.

Nương ngày tháng ta về - Thơ Nguyễn Xuân Sang Nhớ Đà Lạt - Thơ Lê Nguyệt Minh Thu mơ - Thơ Cao Lê Hồng Rạng Đi tìm - Thơ Trần Đức Chuyện trò với tượng đất nung - Thơ Nguyễn Nhã Tiên
Phạm Công Trứ

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/nhu-gio-nhu-co-tho-pham-cong-tru-18127.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.