Giữa miền trăng - Thơ Lê Ngọc Minh Hoàng

Baovannghe.vn- Tôi bắt gặp bên đường/ hình ảnh của mẹ ngày xưa

Giữa miền trăng

Tôi bắt gặp bên đường

hình ảnh của mẹ ngày xưa

mẹ của ngày về làm dâu nhà nội

mẹ của ngày tảo tần sớm tối

mẹ của ngày lặng lẽ nuôi con

Tôi gặp bên đời

nét chị hao hao

giống Mẹ, dẫu dáng hình đã khác

chung thủy, yêu thương, đảm đang, nhường nhịn

lặng lẽ thu mình trong góc nhỏ, lời ru

Tôi quay nhìn ngắm xuân, hạ, thu, đông

biển, sóng, bụi, bùn... chênh chao dáng chị

một tình yêu trọn đời chung thủy

gia đình, hai tiếng tròn thương

Tôi gặp bên đường

một sợi tóc vừa buông

dài óng ả, mịn mềm đang trói chặt

trói trái tim

trói nghĩa nhân

công, dung, ngôn, hạnh

kẻo gió mềm đánh mất phía mùa xa

Tôi viết cho mình chưa trọn vẹn câu ca

bởi ý chưa tròn, khi câu lụn vụn

tám tháng ba tôi lặng im không lời chúc

bởi hạnh phúc cuộc đời đâu chỉ hôm nay

Ngày của Mẹ tôi

chị lặng lẽ gởi thâm tình

tôi lặng lẽ nâng niu mà không đành trao Mẹ

một đóa sen trắng thuần khiết

tỏa hương đời khoe sắc thắm bên hiên

Một ngày hạnh phúc, bình yên

bài thơ tôi viết giữa miền trăng soi

La Hai - Thơ Trần Lê Anh Tuấn Cuối năm - Thơ Hà Đức Hạnh Xá cày làng - Thơ Hà Đức Hạnh Rồi đến lúc - Thơ Hà Đức Hạnh Xe đạp một vòng quanh Hồ Tây - Thơ Hà Đức Hạnh
Lê Ngọc Minh Hoàng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/giua-mien-trang-tho-le-ngoc-minh-hoang-18300.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.