Xuân về trên vùng lũ - Thơ Nguyễn Doãn Việt

Baovannghe.vn- Đất lắng lại ngày giông gió cuộn/ Nhịp sống cựa mình bao khát khao

Xuân về trên vùng lũ

Đất lắng lại ngày giông gió cuộn

Nhịp sống cựa mình bao khát khao

Sông trải đôi bờ cây cỏ biếc

Đón ánh xuân về trong gió xao.

Mận đã trắng ngần lưng mái núi

Đào khoe sắc áo khắp bản xa

Tiếng sáo bên đồi ngân gọi bạn

Bếp lửa bập bùng vang khúc ca.

Nêu vít đỉnh trời xuân níu lại

Hội Còn ai rộn gọi mùa sang

Bản đã bừng lên sau lũ dội

Ánh lửa reo mừng thêm chứa chan.

Đi qua ngày tháng tràn bão lũ

Thêm vững tin yêu giữa thác ghềnh

Xuân lại thắm chồi bao nương rẫy

Tiếng khèn ai gọi đợi bình minh.

Long Khốt chiều nay - Thơ Lê Ngọc Minh Hoàng Ai đang hát trong mưa - Thơ Thi Hoàng Khúc ly hương - Thơ Minh Vũ Bài hát tạ ơn - Thơ Lê Thị Mỹ Ý Chia - Thơ Nguyễn Trọng Tạo
Nguyễn Doãn Việt

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/xuan-ve-tren-vung-lu-tho-nguyen-doan-viet-18454.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.