Đêm ngủ ở Đông Hà - Thơ Đoàn Xuân Hòa

Baovannghe.vn- Hình như ai gọi tên mình/ Bóng lay phay nhành lá

Đêm ngủ ở Đông Hà

Hình như ai gọi tên mình

Bóng lay phay nhành lá

Thằng Dũng Nghệ An, thằng Lê Thanh Hóa

Thằng Thắng Thái Bình, thằng Sơn Hà Tây…

Mày biệt tăm đâu, ơ cái thằng này

Chúng tao đầu xanh sao mày tóc bạc?

Nhai lương khô đi mà nghe tao hát

Nhạc ở trên trời, lời dưới đáy sông

Ú ớ gọi nhau hò hét xung phong

Đạn như thóc vãi trời sao chi chít

Ngực bị nén như căn hầm vừa sập

Tay quạng quờ đêm rụng trắng hai vai

Phòng máy lạnh mà mồ hôi ướt sũng

Quá khứ nơi đây chưa nguội bao giờ.

Đêm gầy bóng sen - Thơ Nguyển Thị Liên Tâm Tay sen chạm búp sen khô - Thơ Nguyển Thị Liên Tâm Những buổi chiều quê… - Thơ Nguyễn Thị Luyến Nhớ Lưỡi - Thơ Mai Thìn Hoa giả hoa thật - Thơ Mai Thìn
Đoàn Xuân Hòa

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/dem-ngu-o-dong-ha-tho-doan-xuan-hoa-18597.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.