Bóng cỏ - Thơ Hoàng Trần Cương

Baovannghe.vn- Anh sẽ về quê kiểng/ Nằm xoài trên cỏ non

Bóng cỏ

Anh sẽ về quê kiểng

Nằm xoài trên cỏ non

Mặt không cần úp nón

Nhấm ngọn mưa đầu nguồn

Ngày trong trong mắt buồn

Nắng trổ ngồng hoa cải

Màu dưa vàng đáy vại

Giấm mặt trời qua đêm

Hăng hăng đám cỏ mềm

Bãi sông chiều mướt sóng

Nắng cuối ngày chín mọng

Rụng xuống đống trống trơn

Vạt mưa chừng xanh hơn

Khi chạm vào bóng cỏ

Xa nhà đến cả gió

Cũng lần hồi lang thang

Anh sẽ về xóm nhỏ

Nơi cỏ xanh bóng làng.

Đêm gầy bóng sen - Thơ Nguyển Thị Liên Tâm Tay sen chạm búp sen khô - Thơ Nguyển Thị Liên Tâm Những buổi chiều quê… - Thơ Nguyễn Thị Luyến Nhớ Lưỡi - Thơ Mai Thìn Hoa giả hoa thật - Thơ Mai Thìn
Hoàng Trần Cương

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/bong-co-tho-hoang-tran-cuong-18598.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.