Nam Ai - Thơ Trần Sĩ Kháng

Baovannghe.vn- Lệ thầm đẫm khúc Nam ai/ Thịnh suy than thở vắn dài Tràng An

Nam ai

Lệ thầm đẫm khúc Nam ai

Thịnh suy than thở vắn dài Tràng An

Càn khôn nốt lặng dở dang

Phổ vào yểu điệu Hương Giang sóng tình

Năm cung hổn hển phách xình

Lá Thuyền Bến Phú Hoàng Đình ngả nghiêng

Kiếp nào chì phận bấc duyên

Ghen tuông dòng biếc trăng khuyên ngậm ngùi

Trách ai tắm gội khúc vui

Rồi đem cợt nhả dập vùi tóc mây

Chát lòng kẻ hát người say

Cũng đều vô tận trả vay kho Trời*

Bể dâu ngao ngán sự đời

Luân hồi khẳm bến rã rời chèo đưa

Ai đà tỉnh ai đà sưa

Rền chuông Thiên Mụ ngày vừa sang canh

-----------------

*Lời ca cổ của Nam Ai

Đêm gầy bóng sen - Thơ Nguyển Thị Liên Tâm Tay sen chạm búp sen khô - Thơ Nguyển Thị Liên Tâm Những buổi chiều quê… - Thơ Nguyễn Thị Luyến Nhớ Lưỡi - Thơ Mai Thìn Hoa giả hoa thật - Thơ Mai Thìn
Trần Sĩ Kháng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/nam-ai-tho-tran-si-khang-18601.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.