Lên chùa - Thơ Vương Tâm

Baovannghe.vn- Một nén hương thắp cầu duyên/ Một lạy em hướng tới miền trắng trong

Lên chùa

Một nén hương thắp cầu duyên

Một lạy em hướng tới miền trắng trong

Hai nén sắc sắc không không

Hai lạy em ước mênh mông cõi tình

Thắp ba nén khấn thần linh

Ba vái em đứng một mình đợi anh

Bóng hình xa hút mong manh

Từ trong cõi mộng trở thành hư vô

Xanh xanh một thoáng mơ hồ

Nghe sao thăm thẳm chuông chùa ngân rung

Ngỡ như anh đã vô cùng

Trở về thoát chốn mịt mùng xót xa

Khói trầm ba nén nhạt nhoà

Mà cay con mắt thiết tha bến nào

Luân hồi cái nắng lao xao

Cánh sen trắng rụng cồn cào kiếp hoa.

Bậc thềm mùa đông - Thơ Thy Nguyên Đêm ngủ ở Đông Hà - Thơ Đoàn Xuân Hòa Nam Ai - Thơ Trần Sĩ Kháng Bóng cỏ - Thơ Hoàng Trần Cương Giao thừa Hà Nội - Thơ Lê Huy Quang
Vương Tâm

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/len-chua-tho-vuong-tam-18641.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.