Ám ảnh - Thơ Vương Tâm

Baovannghe.vn- Đó là đôi mắt của đêm/ Cứ soi trong nắng dõi tìm nỗi đau

Ám ảnh

Đó là đôi mắt của đêm

Cứ soi trong nắng dõi tìm nỗi đau

Bản tình ca đã phai màu

Mà nghe đôi ngả, trước sau nhạt nhoà

Đó là đôi mắt vời xa

Cứ về thăm thẳm mặn mà tình duyên

Mắt về trong vắt nỗi niềm

Nhìn sao da diết trăng lên hao gày

Mắt là đôi mắt bàn tay

Nghe con tim đập mỗi ngày thiết tha

Chùm hoa khế tím hiên nhà

Cứ nhìn đau đáu xót xa mắt buồn

Mắt là cửa ngõ hoàng hôn

Hướng về muôn nỗi bồn chồn ngón tay

Mắt là đôi mắt của ngày

Đêm về đắm đuối men say cõi tình

Thế rồi đôi mắt lung linh

Bỗng tan thành khói một mình lẻ loi...

Bậc thềm mùa đông - Thơ Thy Nguyên Đêm ngủ ở Đông Hà - Thơ Đoàn Xuân Hòa Nam Ai - Thơ Trần Sĩ Kháng Bóng cỏ - Thơ Hoàng Trần Cương Giao thừa Hà Nội - Thơ Lê Huy Quang
Vương Tâm

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/am-anh-tho-vuong-tam-18644.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.