Pắc Ngà neo một bến mơ - Thơ Lương Mỹ Hạnh

Baovannghe.vn- Pắc Ngà neo một bến mơ/ Thuyền xu ôi phía núi còn chờ trăng lên

Pắc Ngà neo một bến mơ

Pắc Ngà neo một bến mơ

Thuyền xuôi phía núi còn chờ trăng lên

Đồng xanh uốn dải lụa mềm

Nhà sàn duyên dáng trên nền đất xưa.

Pắc Ngà nửa nắng, nửa mưa

Rượu ngô chưa cạn, chuyện chưa dông dài

Chim theo bóng núi mệt nhoài

Thương người thả lưới quăng chài đêm đông.

Pắc Ngà chợ nổi trên sông

Nhớ em tìm dải cầu vồng vắt qua

Men theo sóng nước sông Đà

Cùng anh bơi ngược hái hoa ven đồi.

Pắc Ngà cá cũng có đôi

Tròng trành câu khắp thay lời gửi xuân

Nương ngô trên đá xanh dần

Bến còn đợi bạn nảy mầm tiếng quê.

Phiên chợ xuân - Thơ Hồng Quang Vại nước vườn xưa - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Dự cảm - Thơ Vương Tâm Gửi về xứ Lạt - Thơ Đoàn Xuân Hòa Trước nghĩa trang Trường Sơn - Thơ Hoàng Trần Cương
Lương Mỹ Hạnh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/pac-nga-neo-mot-ben-mo-tho-luong-my-hanh-18802.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.