Cuối đông - Thơ Thy Nguyên

Baovannghe.vn- Những nỗi nhớ dậy thì con gái/ Mùi giá lạnh ấp từng đọt sương giăng

Cuối đông

Những nỗi nhớ dậy thì con gái

Mùi giá lạnh ấp từng đọt sương giăng

Em tạc lác đác lên anh

Lồng nụ gió thổi cồn cào phố cũ.

Giờ. Chiều bật mầm trong nụ cỏ

Trí nhớ khô

Cuộc cờ người dạt ngang

Quăn queo.

Nỗi nhớ em cong

Nỗi người thì tím

Lác đác tiếng xuân phả vạt nắng trồi lên

Đông khằn khò trở dạ về đêm

Sương gieo vị cay

Khều nhành hoa giấy.

Tấp nập ban công chào xuân về sớm

Ngực ban công cởi gió ướp đông

Chuông điện thoại thừa tiếng thở dài

Em mở anh đợi mùa xuân đến...

Phiên chợ xuân - Thơ Hồng Quang Vại nước vườn xưa - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Dự cảm - Thơ Vương Tâm Gửi về xứ Lạt - Thơ Đoàn Xuân Hòa Trước nghĩa trang Trường Sơn - Thơ Hoàng Trần Cương
Thy Nguyên

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/cuoi-dong-tho-thy-nguyen-18804.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.