Em rằng trăng đọng dấu hài - Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm

Baovannghe.vn- Em từ lầu mộng bước ra/ Tôi nghiêng hết vạt trăng ngà đón em

Em rằng trăng đọng dấu hài

Em từ lầu mộng bước ra

Tôi nghiêng hết vạt trăng ngà đón em

Nỗi vui trỗi khúc say mèm

Cỏ thơm rướn nở bên thềm nguyệt lai

Em rằng trăng đọng dấu hài

Gói về ủ lụa trang đài đẹp xinh

Tôi say khướt, buổi bình minh

Đêm cùng nguyệt tận ru tình mộng du

Em rằng khát giấc hương nhu

Hái về tôi lót mùa thu thơm lừng

Vỗ tay em tụng kinh mừng

Tôi rền tiếng mõ, vô chừng âm ba

Đêm xuân đó. Ánh trăng tà

Em nằm dáng nguyệt, giang hà khúc mê

Tôi say quên hết đường về

Phấn hương ngày cũ bộn bề nẻo trăng

Khu vườn mùa Xuân - Thơ Trần Ngọc Mỹ Thanh âm - Thơ Lê Huy Quang Ngõ phố - Thơ Lê Huy Quang Tiếng khèn - Thơ Lương Mỹ Hạnh Tháng Chạp - Thơ Đặng Quốc Hoàng
Nguyển Thị Liên Tâm

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/em-rang-trang-dong-dau-hai-tho-nguyen-thi-lien-tam-19145.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.