Ngày sinh - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Baovannghe.vn- Tôi sinh ra thiếu dòng sữa mẹ/ Nên lớn lên thèm vị ngọt của đời

Ngày sinh

Tôi sinh ra thiếu dòng sữa mẹ

Nên lớn lên thèm vị ngọt của đời

Tôi sinh ra dưới một hầm sâu

Như hạt giống gieo vào lòng đất

Mẹ ươm tôi trong vườn đời

Năm tháng còng lưng khổ nhọc

Bom đạn xé trời cày lên mặt đất

Nơi hầm tối bật ra tiếng khóc

Cuộc đời…

Khi lớn lên tôi ngữa mặt nhìn trời

Trời vẫn xanh thăm thẳm

Giặc đã cắt đi dòng sữa tươi từ vú mẹ

Cha nuôi tôi bằng sữa bắp trong vườn

Như nước trong nguồn chảy qua đời tôi đằm thắm

suốt bấy nhiêu năm

Thời gian trôi ngày tháng chậm dần

Bầu trời xưa không còn xanh thăm thẳm

Núi vẫn cong lưng bốn bề trĩu nặng

Sông thì mòn cạn cháy cơn mơ…

Còn gì đây ngoài mấy câu thơ

Xin gieo hết vào đất đai cây cỏ

Gửi lại sông quê một thời thơ dại

Ngày tôi sinh ngày đất nước buồn…

Thời tiết ngày 16/1/2025: Bắc Bộ duy trì trạng thái hanh khô, trời rét đậm Chị... - Thơ Nguyễn Thế Kiên Quê cát - Thơ Phạm Ánh Nhớ Tuy Hòa - Thơ Trần Lê Anh Tuấn Tìm em ở hội làng - Thơ Nguyễn Đình Minh
Nguyễn Ngọc Hạnh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/ngay-sinh-tho-nguyen-ngoc-hanh-19266.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.