Hoa Xuân - Thơ Thái Anh

Baovannghge.vn- Tháng ngày như gió thổi/ chất chồng những phôi pha

Hoa Xuân

Tháng ngày như gió thổi

chất chồng những phôi pha

qua chưa thời rong ruổi

bao năm rồi xa nhà

Quê nhà giờ đã đổi

đường làng lên phố hoa

Chờ ai? - Người qua lại

ai còn ai nhớ ta?

Cuối năm về quê cũ

bước chân lạc trước nhà

thoáng ai đi qua ngõ

tóc vờn bay dưới hoa...

Xuân ơi - xuân chớ hỏi

hoa phải hoa năm nào?

núi sông bao vần đổi

người xa người đã lâu

Xuân ơi - xuân đừng hỏi

xuân xanh xưa về đâu?

thời gian mưa nắng gội

tóc nào xanh mãi lâu

Trước thềm hoa năm ngoái

nhìn nhau nào nhớ nhau?…

Tết ấm quê nhà - Thơ Tịnh Bình Chị... - Thơ Nguyễn Thế Kiên Quê cát - Thơ Phạm Ánh Nhớ Tuy Hòa - Thơ Trần Lê Anh Tuấn Tìm em ở hội làng - Thơ Nguyễn Đình Minh
Thái Anh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/hoa-xuan-tho-thai-anh-19271.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.