Đêm ba mươi tết con về - Thơ Ninh Đức Hậu

Baovannghe.vn- Đêm ba mươi tết con mơ/ Tay vin ngọn gió chân mờ ánh sao

Đêm ba mươi tết con về

Đêm ba mươi tết con mơ

Tay vin ngọn gió chân mờ ánh sao

Bay qua muôn nẻo chiêm bao

Thoắt thôi con lại nằm vào trong nôi.

“Cánh cò bay lả”… à ơi…

Ngọt bầu sữa mẹ lên môi đậm đà

Lẫm chẫm nắm vạt áo cha

Con đường rơm rạ bước ra cánh đồng.

Chiều buông cả lũ xuống sông

Trẻ trâu một thuở tồng ngồng lội bơi

Học đang dang dở lớp mười

Ngày con nhập ngũ mẹ rơi lệ mềm.

Rừng già thao thức từng đêm

Tiếng chim khắc khoải nỗi niềm quê xa

Bao nhiêu trận đánh đi qua

Một lần nằm xuống mãi là hai mươi.

Mẹ ơi con đã về rồi

Tết nay trầu đỏ thắm môi mẹ già

Ngoài vườn nụ đã bung hoa

Ríu ran ríu rít cả nhà mình xuân.

Tết ấm quê nhà - Thơ Tịnh Bình Chị... - Thơ Nguyễn Thế Kiên Quê cát - Thơ Phạm Ánh Nhớ Tuy Hòa - Thơ Trần Lê Anh Tuấn Tìm em ở hội làng - Thơ Nguyễn Đình Minh
Ninh Đức Hậu

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/dem-ba-muoi-tet-con-ve-tho-ninh-duc-hau-19272.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.