Đợi Xuân - Thơ Thy Nguyên

Baovannghe.vn- Lá đừng vàng thế mà ngờ/ Cộng tôi với một dại khờ chỏng chơ

Đợi Xuân

Lá đừng vàng thế mà ngờ

Cộng tôi với một dại khờ chỏng chơ

Mưa xuân từ sáng tới giờ

Bao nhiêu mỏng mảnh thờ ơ cõng về.

Bao nhiêu ngọt nhạt mà chê

Bao nhiêu say đắm mà mê mẩn đùa

Miêng tay đầy thế đủ chưa

Xuân này mưa thế đã vừa lộc non.

Người còn chút sĩ cỏn con

Về thôi kẻo lỡ cỏ mòn đất sâu...

Tết ấm quê nhà - Thơ Tịnh Bình Chị... - Thơ Nguyễn Thế Kiên Quê cát - Thơ Phạm Ánh Nhớ Tuy Hòa - Thơ Trần Lê Anh Tuấn Tìm em ở hội làng - Thơ Nguyễn Đình Minh
Thy Nguyên

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/doi-xuan-tho-thy-nguyen-19274.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.