Cuối Chạp - Thơ Thy Nguyên

Baovannghe.vn- Giờ trên đỉnh cầu như là cuối Chạp/ Có ánh chiều bên yên ả nước trôi

Cuối Chạp

Giờ trên đỉnh cầu như là cuối Chạp

Có ánh chiều bên yên ả nước trôi

Vài ba ánh nhìn đám hiếu nhà ai tiễn người rửa chân theo nước Chúa

Người nhặt về mình cỏn con chút an nhiên.

An nhiên vòng tròn

An nhiên cho nhận

An nhiên đủ biết mình trong suốt mùa đông...

Đời người thật mấy thảnh thơi?

Chợ trời cứ ùa vào đông phong bứt lá

Cây mấy phần tơi tả?

Bán được phận mình anh lượm về mấy lai?

Cứ nghĩ máu tuỷ trộn đi là ươm đầy cánh đồng lúa chín

Ngờ gì nửa cánh đồng thóc lép miêng tay

Rồi lại nghe tre làng cong hình như dấu hỏi

Thoát được khói đồng chợ trời nhân ảnh.

Thôi. Đời như bóng câu tưới tẩm bao lần ngoằn ngoèo ngả rẽ...

Những hối thúc quỳ dưới chân thập thõm

Ngày bưng lên sáp đôi bạc lẻ

Tay thu khều những nhành sương muối

Phiên chợ và người mặn đến trăm năm...

Tết ấm quê nhà - Thơ Tịnh Bình Chị... - Thơ Nguyễn Thế Kiên Quê cát - Thơ Phạm Ánh Nhớ Tuy Hòa - Thơ Trần Lê Anh Tuấn Tìm em ở hội làng - Thơ Nguyễn Đình Minh
Thy Nguyên

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/cuoi-chap-tho-thy-nguyen-19275.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.