Nhớ mình cuối năm - Thơ Nguyễn Xuân Sang

Baovannghe.vn- Phiên chợ rũ mình ngày cuối/ Tất tả hàng hoá tới lui

Nhớ mình cuối năm

Phiên chợ rũ mình ngày cuối

Tất tả hàng hoá tới lui

Khoảng không dần dà hẹp lại

Xôn xao chen chúc người người

Mảnh rau sau nhà dang dở

Bà tôi gánh buổi tinh mơ

Gánh thêm nhọc nhằn năm tháng

Bao nhiêu mòn mỏi vai gầy

Bà níu thời gian sót lại

Lá tươi tất bật hong khô

Lạt tre căng mình uốn dẻo

Nếp thơm chiếc bánh vuông tròn

Gió về dừng chân chái bếp

Lửa cười nồi bánh reo vui

Khói cay ướt nhoè khoé mắt

Nhớ quê xúc động bùi ngùi

Mùa xuân về thăm mộ cũ

Hoa về khoe sắc nơi nơi

Nén hương còn đang cháy dở

Tỏa đi mong ước về trời.

Tết ấm quê nhà - Thơ Tịnh Bình Chị... - Thơ Nguyễn Thế Kiên Quê cát - Thơ Phạm Ánh Nhớ Tuy Hòa - Thơ Trần Lê Anh Tuấn Tìm em ở hội làng - Thơ Nguyễn Đình Minh
Nguyễn Xuân Sang

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/nho-minh-cuoi-nam-tho-nguyen-xuan-sang-19280.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.