Tiệc xuân - Thơ Nguyễn Thế Kiên

Baovannghe.vn- Sáng nay chốt một cửa giời/ Tiệc xuân thết một mái đời riêng anh.

Tiệc xuân

Sáng nay chốt một cửa giời

Tiệc xuân thết một mái đời riêng anh.

Tự bày một góc xa xanh

Buộc hờ năm tháng đôi nhành cỏ may

Nao nao tím một chân ngày

Một đôi ngọn mắt gió say nghiêng mùa.

Ghét nhau từ mỗi chát chua

Mà thương rạc cả gió lùa đêm sâu

Từ lo toan ngấu dãi dầu

Phù sinh kết lại nhiệm màu trần gian.

Ngộ tiên cảnh giữa mây ngàn

Từ cơm áo của chứa chan cõi này

Lửa xuân bén đượm mùa say

Ta thần thánh tự vơi đầy nhân sinh.

Dựng riêng một nẻo an lành

Cội mùa ta trổ lên bình yên xanh.

Tết ấm quê nhà - Thơ Tịnh Bình Chị... - Thơ Nguyễn Thế Kiên Quê cát - Thơ Phạm Ánh Nhớ Tuy Hòa - Thơ Trần Lê Anh Tuấn Tìm em ở hội làng - Thơ Nguyễn Đình Minh
Nguyễn Thế Kiên

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/tiec-xuan-tho-nguyen-the-kien-19282.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.