Mùi chiều ba mươi - Thơ Hà Đức Hạnh

Baovannghe.vn- Mẹ tôi đun nước mùi già/ Chiều Ba mươi tết cả nhà dùng chung

Mùi chiều ba mươi

Mẹ tôi đun nước mùi già

Chiều Ba mươi tết cả nhà dùng chung

Hương bay, lửa réo bập bùng

Phùn rây lất phất; mịt mùng chắn, quây…

Từ ngày mẹ tới cõi mây

Vườn quê thấp thỏm đó đây mùi già

Chị dâu học mẹ, hỏi bà

Bó mùi chia khắp mọi nhà cuối năm

Người đi xa nếp vẫn đằm

Cháu con nhớ lệ cuối năm mua mùi

Tắm xong nồi nước lá rồi

Lòng thanh thản cũng là hồi kết năm

Phận mùi tới buổi khó khăn

Dầu thơm lọ đứng, chai nằm chen vai

Bó mùi về phố sớm mai

Lút bên rau củ mấy loài lá xông

Tẩy trần*phong tục cha ông

Này, ai tết đến còn trông ngóng mùi

Chiều Ba mươi có bồi hồi

Gác: treo giò, bánh; bếp: nồi nước xông?

Tắm mùi sưởi cả niềm đông

Thức bao vời vợi nỗi lòng nơi xa

Chút hương mộc mạc bên ta

Bỗng thành hơi ấm chan hòa tình quê

*Có nơi gọi phong tục tẩy trần hoặc tắm tất niên vào chiều Ba mươi

Tết ấm quê nhà - Thơ Tịnh Bình Chị... - Thơ Nguyễn Thế Kiên Quê cát - Thơ Phạm Ánh Nhớ Tuy Hòa - Thơ Trần Lê Anh Tuấn Tìm em ở hội làng - Thơ Nguyễn Đình Minh
Hà Đức Hạnh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/mui-chieu-ba-muoi-tho-ha-duc-hanh-19283.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.