Cuối năm ngồi với Sài Gòn - Thơ Đinh Hạ

Baovannghe.vn- Bỗng thèm một bữa cơm quê/ Nhớ nhà mà chẳng thể về mẹ ơi!

Cuối năm ngồi với Sài Gòn

Bỗng thèm một bữa cơm quê

Nhớ nhà mà chẳng thể về mẹ ơi!

Mưu sinh nặng gánh xứ người

Tha hương vọng tết rối bời lòng con

Cuối năm ngồi với Sài Gòn

Thị thành náo nhiệt, ta buồn, buồn thêm

Thèm sum vầy bữa tất niên

Thèm nôn nao buổi tháng giêng hội làng

Nhìn người tay xách nách mang

Tết đoàn viên, tết ngập tràn niềm vui

Mình ta phòng trọ ngập ngùi

Không dưng nước mắt cứ rơi vào lòng

Không dưng nhớ bếp than hồng

Quê mình giáp tết rét không hỡi người

Phương Nam mai nở vàng tươi

Lại rưng nhớ gốc đào nơi góc vườn

Cuối năm ngồi nặng lòng thương

Phố bao dung kẻ lỡ đường vọng quê

Dằn lòng năm tới sẽ về

Vợi vời khúc hát sông quê gọi người

Tết ấm quê nhà - Thơ Tịnh Bình Chị... - Thơ Nguyễn Thế Kiên Quê cát - Thơ Phạm Ánh Nhớ Tuy Hòa - Thơ Trần Lê Anh Tuấn Tìm em ở hội làng - Thơ Nguyễn Đình Minh
Đinh Hạ

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/cuoi-nam-ngoi-voi-sai-gon-tho-dinh-ha-19285.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.