Chiều cuối năm - Thơ Nguyễn Đăng Độ

Baovannghe.vn - Chiều cuối năm se sẽ sương mơ/ Ta bắt gặp xuân hồng trong ký ức/ Phiên chợ Tết nỗi niềm thao thức/ Hương bưởi thơm đọng đến bây giờ...

Ta gom nhặt cánh hoa vàng năm cũ

Vạt mây bay lặng lẽ phía sau làng

Cơn gió thổi quặn lòng năm tháng

Gọi ta về xa hút thuở ấu thơ.

.

Chiều cuối năm se sẽ sương mơ

Ta bắt gặp xuân hồng trong ký ức

Phiên chợ Tết nỗi niềm thao thức

Hương bưởi thơm đọng đến bây giờ.

.

Chiều cuối năm náo nức đợi chờ

Tấm áo mới rực sắc màu phất phới

Căn nhà cũ cha vừa thay mái mới

Mẹ chân trần nén nỗi vại dưa xanh.

.

Ngọn khói lam ai vẽ thành tranh

Mưa lất phất tuổi trăng tròn ướt tóc

Ngày xưa ơi ai còn đứng khóc

Cánh chim bay chuếnh choáng chân trời.

.

Chiều cuối năm con bấc bời bời

Cánh lá rụng đầy vườn lệ ứa

Cha ở cõi vô cùng không về nữa

Đêm Giao thừa hương thắp cháy run run...

Tháng 1 năm 2025

Chiều cuối năm - Thơ Nguyễn Đăng Độ
Tranh của họa sĩ Lâm Đức Mạnh
Nguyễn Đăng Độ

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/chieu-cuoi-nam-tho-nguyen-dang-do-19294.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.