Đêm không - Thơ Trần Anh Thái

Baovannghe.vn- Thềm se sương lạnh bóng người/ Thánh thất âm u

Đêm không

Thềm se sương lạnh bóng người

Thánh thất âm u

Nhẹ tênh một nhành hoa trắng

Cánh rụng bâng khuâng bàn tay

Sông vi vút say

Em đi về phía không yên

Áo trắng nhòe cát bụi

Em đi đêm tối lê thê

Ngân nga chuông buông bóng về

Giấc mơ bay

Thanh danh chúa ở nơi này

Âm thầm ai biết

Thánh ca vọng nơi xa khuất

Đêm không goá bụa phơi đầy

Hoa Xuân - Thơ Thái Anh Khách xuân - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan Mùi chiều ba mươi - Thơ Hà Đức Hạnh Xuân thì - Thơ Thái Anh Cuối năm ngồi với Sài Gòn - Thơ Đinh Hạ
Trần Anh Thái

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/dem-khong-tho-tran-anh-thai-19342.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.