Đêm xuyên qua tôi - Thơ Nguyễn Lãm Thắng

Baovannghe.vn- Đêm xuyên qua tôi, cơn mưa/ một hơi thở sót, mới vừa chết non

Đêm xuyên qua tôi

Đêm xuyên qua tôi, cơn mưa

một hơi thở sót, mới vừa chết non

lũ ễnh ương, giọng rách mòn

cạ vào khuya, rụng mấy hòn máu xanh

đêm xuyên qua tôi, mùi tanh

vết thương cũ, cuộc chiến tranh tương tàn

màu khuya phủ kín nhân gian

chảy vào đêm, trắng hai hàng mộ bia

đêm xuyên qua tôi, cơn mê

một hoang mang, cộng một tê tái buồn

thấy gì trong chén rượu suông?

một vầng trăng khuyết cởi truồng, reo ca

Ngựa đêm và trăng - Thơ Nguyễn Việt Chiến Thơ vui tặng mình - Thơ Trần Đăng Khoa Chợ Tết - Thơ Trần Chấn Uy Chùa quê - Thơ Lê Huy Hòa Trong lộc biếc - Thơ Nguyễn Thanh Kim
Nguyễn Lãm Thắng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/dem-xuyen-qua-toi-tho-nguyen-lam-thang-19390.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.