Mùa thu hoạch trắng - Thơ Nguyễn Lãm Thắng

Baovannghe.vn- Những bước chân mỗi ngày/ không một ai thống kê

Mùa thu hoạch trắng

Những bước chân mỗi ngày

không một ai thống kê

ghi chép lại

một kiếp người vụt đi

những buồn thương sân hận

rồi cũng xao xác đáy mồ

rồi cũng khen khét hoả thiêu

có ai khóc hạnh phúc

có ai khóc khổ đau

có ai khóc trong tội lỗi

có ai khóc bằng nhịp đập trái tim đau đớn?

tất cả

là giây phút cuối cùng

khi đã nhường hơi thở cho tha nhân

quên và nhớ

mất và còn

trong thẳm mù nhang khói

một hồi kèn làm nát sắc hoa đau

một thế giới khác hiện lên trên vòng tang trắng

mùa thu hoạch đến rồi

những hạt buồn trĩu xuống

ai gặt hái cho riêng mình?

trong bóng đêm

người nói lời ánh sáng

trong ánh sáng của ngày

người giấu trái tim đen

nước hoa thơm độc tố

rượu nồng cay ung thư

từng tuổi như từng trang sách mỏng

trong cuộc đời cháy và ướt

tình em như rễ cây nuôi nhụy

đừng nhìn em trong cánh hồng xinh

cuộc tình là cuộc phối giao của ánh mắt

và cuộc đời là cuộc mất nhau

để tha nhân tìm kiếm

Ngựa đêm và trăng - Thơ Nguyễn Việt Chiến Thơ vui tặng mình - Thơ Trần Đăng Khoa Chợ Tết - Thơ Trần Chấn Uy Chùa quê - Thơ Lê Huy Hòa Trong lộc biếc - Thơ Nguyễn Thanh Kim
Nguyễn Lãm Thắng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/mua-thu-hoach-trang-tho-nguyen-lam-thang-19395.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.