Đêm em - Thơ Lê Huy Quang

Baovannghe.vn- Không bao giờ như đêm nay thương em/ vóc mặt em góc nhà sắc sẫm

Đêm em

Không bao giờ như đêm nay thương em

vóc mặt em góc nhà sắc sẫm

phố không đèn tôi dậy em hơn.

Quãng cách nào là âm đơn ?

em bên tôi

những bức tranh khuya căng mắt

không gì nói đủ hơn bằng khuất mặt

hai phía nhà chong phố - phố chong nhau...

Không bao giờ như đêm nay qua mau

Tôi đốt vóc mặt em bằng bốn bức tường trí nhớ

Tôi đốt vóc mặt em bằng ngọn bấc dầu cháy lửa

chia sáng nửa

phố không đèn

thầm thì tôi dậy em hơn........................................

Ngựa đêm và trăng - Thơ Nguyễn Việt Chiến Thơ vui tặng mình - Thơ Trần Đăng Khoa Chợ Tết - Thơ Trần Chấn Uy Chùa quê - Thơ Lê Huy Hòa Trong lộc biếc - Thơ Nguyễn Thanh Kim
Lê Huy Quang

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/dem-em-tho-le-huy-quang-19403.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.