Hàng bạch dương trong kí ức - Thơ Chiêu Anh Nguyễn

Baovannghe.vn- Tôi trở về từ mờ sớm tinh sương/ Ánh đèn vàng treo trên nhành cây gãy

Hàng bạch dương trong kí ức

Tôi trở về từ mờ sớm tinh sương

Ánh đèn vàng treo trên nhành cây gãy

Chỉ thiếu tiếng dương cầm

Cánh cửa hờ không cài then bỏ ngỏ

Có giấu giày thầm lặng phủ rêu xanh

Có mái hiên bạc màu im vắng

đôi tình nhân chẳng thề hẹn trăm năm

Góc phố nào giữ lại tiếng hát câm

Nỗi đau dặt dìu từ khói thuốc

Tôi lặng ngồi nhìn khúc sông rẽ nhịp

Đời thênh thang những bước vọng âm

Hàng bạch dương có hẹn với mênh mông

Cánh chim chiều vẫn chưa tìm tổ ấm

Chiếc lá nhỏ đáp hờ vào kí ức

Kí ức của chú mèo hoang sợ hãi tiếng bàn chân .

Một hôm nghe - Thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga Trên mặt đường ảo vọng - Thơ Lê Mỹ Ý Quả na - Thơ Mai Hoàng Hanh Chiều ngõ vắng - Thơ Huỳnh Thị Mộng Tuyền Tìm con - Thơ Đoàn Xuân Hòa
Chiêu Anh Nguyễn

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/hang-bach-duong-trong-ki-uc-tho-chieu-anh-nguyen-19976.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.