Vòng xoang Tây Nguyên - Thơ Nam Thanh

Baovannghe.vn- Giữa đại ngàn nắng gió Tây Nguyên/ Mái nhà rông lợp bằng lớp lớp tiếng cồng chiêng

Vòng xoang Tây Nguyên

Giữa đại ngàn nắng gió Tây Nguyên

Mái nhà rông lợp bằng lớp lớp tiếng cồng chiêng

Những vòng xoang thắp sáng ngày đêm

Anh say rượu cần ủ trong đôi mắt em…

Kính cồng kính coong

Tiếng cồng tiếng chiêng treo đầy ánh mắt con trai con gái

Kính coong kính cồng…

Tiếng chiêng tiếng cồng quấn phập phồng hơi thở con gái con trai

Mắt tìm mắt tay nối tay rộng mở vòng xoang

Bao bầu vú tung tẩy theo nhịp chân điệu múa

Tiếng trống gõ trong tim ngân rung từng nhịp thở

Quấn quýt tình người tình cây trái đất đai

Nụ cười ngọt ngào hôn đôi môi

Đại ngàn gõ vang nhịp cồng chiêng…

Ai làm ra phép lạ

Núi già thành núi non

Cỏ cây bàng hoàng xanh

Khi nhận ra vẻ đẹp của em…

Nắng gió kể khan! Sông suối hát khan

Hồn anh phấp phỏng bay trong tiếng cồng chiêng dài như nỗi nhớ

Cây rừng theo em múa

Đất trời Tây Nguyên say cùng lòng người trong điệu xoang…

Quán Gió Tam Đảo - Thơ Nguyễn Hữu Thăng Bay qua cánh đồng- Thơ Ninh Đức Hậu Quả na - Thơ Mai Hoàng Hanh Chiều ngõ vắng - Thơ Huỳnh Thị Mộng Tuyền Tìm con - Thơ Đoàn Xuân Hòa
Nam Thanh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/vong-xoang-tay-nguyen-tho-nam-thanh-19983.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.