Gió cả ngoài sân - Thơ Thy Nguyên

Baovannghe.vn- Gió cả ngoài sân biết tháng ba về/ Tơi bời xoan cầu ao điểm tím

Gió cả ngoài sân

Gió cả ngoài sân biết tháng ba về

Tơi bời xoan cầu ao điểm tím

Thấp thoáng mẹ, bờ sôi đàn sẻ...

Bến si run run đám tôm càng ngã nước đuổi nhau.

Trong mê mải nàng Bân dạm ngõ

Mẹ nhắn tin làng bên có người muộn vợ

Hàng cau nhà đó quên trổ nhánh xuống đời

Thêm một lần tre làng rủ bóng lưỡi câu.

Dường như mùa xuân đợi ai tắm phố

Ngắt quãng tầm mưa kẻ vệt chân chim

Quanh viền mắt thấy người xưa cũ kỹ

Guốc mộc, áo nâu, điếm canh, ca trù...

Hồn làng dong dải bao lần thắt ngực

Ẩm mốc chen ngang vỡ cánh chuồn kim

Cho một tháng Ba đốt thước phim làng

Vào muôn nỗi trong mùi hương sưa nở.

Gió cả ngoài sân biết tháng Ba về...

Tháng ba tinh khôi - Thơ Lê Gia Hoài Ngôi nhà của mẹ - Thơ Hữu Thỉnh Tạm biệt Sầm Sơn - Thơ Hữu Thỉnh Hoa biển đâng người - Thơ Thuận Hữu Con biết mình có lỗi - Thơ Vương Tuyết Mai
Thy Nguyên

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/gio-ca-ngoai-san-tho-thy-nguyen-20251.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.