Mùa Xuân nhớ khói... - Thơ Trần Hoàng Vy

Baovannghe.vn- Ở đây trời đất như... hong khói/ màu khói ngày xuân mùa đốt đồng

Mùa Xuân nhớ khói...

Ở đây trời đất như... hong khói

màu khói ngày xuân mùa đốt đồng

bông tuyết vẫn còn đêm bịn rịn

mùa xuân mà cái lạnh đầu đông?

viễn xứ mùa xuân ngồi ngóng xuân

nhớ gì mà con mắt rưng rưng?

nhớ khói bánh chưng khuya chái bếp

tiếng cười dài, câu chuyện cổ trang!

ta đếm tha hương, sương nhỏ giọt

mấy mùa xa khuất bóng quê hương

cũng chọn đào mai làm tri kỷ

đốt khói trầm thơm nhớ tông đường?

ở đây xuân đến buồn quay quắt

bia rượu đầy bàn nhớ nếp than

bằng hữu toàn mắt xanh, da trắng

ngó lại mình ta... gã da vàng!

nhớ tết, khuya nay nằm nhớ... khói

giao thừa, khói bánh tét, bánh chưng

khói rước, tiễn đưa người khuất mặt

và ta thêm tuổi mới có mừng?

Chủ nghĩa lặp lại - Thơ Trịnh Sơn Tháng ba tinh khôi - Thơ Lê Gia Hoài Ngôi nhà của mẹ - Thơ Hữu Thỉnh Tạm biệt Sầm Sơn - Thơ Hữu Thỉnh Hoa biển đâng người - Thơ Thuận Hữu
Trần Hoàng Vy

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/mua-xuan-nho-khoi-tho-tran-hoang-vy-20252.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.