Về thương tháng ba quê nhà… - Thơ Huỳnh Thị Mộng Tuyền

Baovannghe.vn- Tháng ba về qua nỗi nhớ/ Nắng ngọt miền ấu thơ xưa

Về thương tháng ba quê nhà…

Tháng ba về qua nỗi nhớ

Nắng ngọt miền ấu thơ xưa

Hàng dừa nghiêng mình soi bóng

Dòng sông quê con nước lặng thầm.

Tháng ba về qua con đường cũ

Nghe rạ rơm rát xót dưới chân mình

Con dế nhỏ gọi buồn năm tháng

Vẫn mênh mông câu hát mùa màng.

Tháng ba về triền hoa nở vội

Chút hương quê thơm mát buổi hẹn hò

Cơn gió thoảng ướp miền kí ức

Dấu chân xưa thấp thoáng thuở ban đầu.

Tháng ba về bình yên trên ngực cỏ

Giọt sương quê lấp lánh phía chân trời

Khói đốt đồng cay nồng mắt biếc

Chiều thênh thang đã chớm những xanh ngời…

Tháng ba tinh khôi - Thơ Lê Gia Hoài Ngôi nhà của mẹ - Thơ Hữu Thỉnh Tạm biệt Sầm Sơn - Thơ Hữu Thỉnh Hoa biển đâng người - Thơ Thuận Hữu Con biết mình có lỗi - Thơ Vương Tuyết Mai
Huỳnh Thị Mộng Tuyền

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/ve-thuong-thang-ba-que-nha-tho-huynh-thi-mong-tuyen-20254.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.