Xuân sang - Thơ Kim Chuông

Baovannghe.vn- Vẫn trời/ Vẫn đất/ Vẫn mây

Xuân sang

Vẫn trời

Vẫn đất

Vẫn mây

Sớm mai chợt thức

- Ô này ! Đã xuân !

Trời như là mới một lần

Non như đứa trẻ đứng gần bên ta

Đất vừa như mới sinh ra

Xanh như hạt biếc đêm qua ai trồng

Ngày trôi về nút tận cùng

Cái cũ đi, lại xem chừng mới nguyên

Xuân này em đã nên duyên

Xe hoa đã đứng kề bên ngõ chờ

Lòng như sông cạn kiệt bờ

Bỗng dưng trẻ đến mộng mơ dòng đầy

Vẫn ngày đi

Vẫn ta đây

Nhưng là ta

Đã khác ngày là ta !

Bãi bồi thêm lớp phù sa

Còn bao bến lở tan hoà về đâu ?

Mùa xuân còn đó nhịp cầu

Và còn ta giữa hai đầu xuân đi .

Tháng ba tinh khôi - Thơ Lê Gia Hoài Ngôi nhà của mẹ - Thơ Hữu Thỉnh Tạm biệt Sầm Sơn - Thơ Hữu Thỉnh Hoa biển đâng người - Thơ Thuận Hữu Con biết mình có lỗi - Thơ Vương Tuyết Mai
Kim Chuông

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/xuan-sang-tho-kim-chuong-20265.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.