Sóng Gạc Ma - Thơ Đặng Toán

Baovannghe.vn- Bao nhiêu năm mẹ ngóng trông/ Đêm tàn ngày lụi con không thấy về

Sóng Gạc Ma

Bao nhiêu năm mẹ ngóng trông

Đêm tàn ngày lụi con không thấy về

Gạc Ma sóng dội tứ bề

Cờ Tổ quốc đẫm lời thề sắt son

Sáu tư cột mốc mãi còn

Găm vào sóng biếc thành non nước này

Bao nhiêu năm bấy đêm dài

Mẹ nằm nghe gió động ngoài song khuya

Hằng mong bất chợt con về

Ngọn đèn hạt đỗ vẫn le lói chờ...

Gạc Ma sóng nghẹn trắng bờ

Trái tim mẹ thức ngàn giờ đợi con...

Hành trình vật chất - Thơ Trần Ninh Hồ Tháng bảy - Thơ Khương Hà Biểu tượng - Thơ Vân Long Có một người đợi tôi - Thơ Bế Kiến Quốc Anh đừng khen em - Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
Đặng Toán

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/song-gac-ma-tho-dang-toan-20363.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.