Bạn núi - Thơ Đỗ Phú Nhuận

Baovannghe.vn- Vừa chạm mặt phố/ Mười lít rượu ngô Bắc Hà đã vơi dọc đường non nửa

Bạn núi

Vừa chạm mặt phố

Mười lít rượu ngô Bắc Hà đã vơi dọc đường non nửa

Mấy con sâu rượu Hà Nội

Đánh hơi thấy mùi của núi

Xúm xít đợi quà

Bạn núi vừa lắc lắc can rượu vừa cười

-Bồ của mày, mày giữ

Rượu của tao mày thèm

Đúng là ma men cả lũ

Rót chưa kín một vòng

Can rượu núi lại vơi quá nửa

-Bồ của mày, cứ giữ

Rựơu tao còn, tao mời

Dốc cạn lộc trời,

Mày uống – tao say

Tao say vì miệng mày “nó” uống

-Không giả tao chiếc can ruột rỗng

Lần sau chớ có vòi quà

Hành trình vật chất - Thơ Trần Ninh Hồ Tháng bảy - Thơ Khương Hà Biểu tượng - Thơ Vân Long Có một người đợi tôi - Thơ Bế Kiến Quốc Anh đừng khen em - Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
Đỗ Phú Nhuận

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/ban-nui-tho-do-phu-nhuan-20366.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.