Quầng dương - Thơ Trần Hoàng Thiên kim

Baovannghe.vn- Biết ơn cuộc đời/ Biết ơn sự sống/ Biết ơn anh trao tình yêu muôn kiếp

Quầng dương

Biết ơn cuộc đời

Biết ơn sự sống

Biết ơn anh trao tình yêu muôn kiếp

Biết ơn những khổ đau, những đêm dài dằng dặc

Biết ơn nụ cười đã gắn lại cơn mơ

Biết ơn linh hồn trú ngụ giữa bao la

Trần gian nhiễu nhương, ồn ào, nông nổi

Kéo lại những nghĩ suy có đôi lần lạc lối

Quá khứ, tương lai, huỷ diệt, hồi sinh…

Em đi bên anh

Rực rỡ tháng năm

Trên cao xanh thiên thần ngồi đợi

Ban phép nhiệm màu cho trần gian nhỏ bé

Biết ơn những tầng trời đã khỏa bóng nhân sinh

Biết ơn dòng tin nhắn vô tri

Đã dẹp bỏ những u mê lạc lối

Thức dậy thôi quầng dương đang chiếu rọi

Ban ánh sáng huy hoàng tác hợp âm dương

Nếu có thể - Thơ Lê Minh Hoài Tiếng Việt tôi - Thơ Hoàng Xuân Tuyền Chiếc lá - Thơ Hoàng Cát Nhặt từ bùn - Thơ Đỗ Hoàng Ba lô trên phố - Thơ Hoảng Trần Cương
Trần Hoàng Thiên kim

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/quang-duong-tho-tran-hoang-thien-kim-20986.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.