Uống rượu men lá… - Thơ Trần Hoàng Thiên kim

Baovannghe.vn- Một chén say/ Hai chén đã chạm xuân

Uống rượu men lá…

Một chén say

Hai chén đã chạm xuân

Sóng sánh trong veo con đò ngược bến

Chở sương tan như khói mỏng tàng hình

Ngồi nhẩn nha thế sự nhân tình

Thấp thoáng bóng tre xanh reo hò mở hội

Đàn cò trắng cánh mềm đậu lại

Gọi nhau nâng chén đón xuân sang

Cõi trần gian điên đảo lợi danh

Một tiếng kêu than thấu lời non nước

Ai ngồi đó cần cong bẻ lái

Cá dưới sông xuôi ngược biết đâu tìm

Đêm năm canh nghe rõ tiếng sinh linh

Âm u quá bầu trời đâu thấy rõ

Đường đang đi mịt mùng cây cỏ

Luồn lạch sông tung vó cất tàn đông

Rải xuống đất sâu những hạt giống nảy mầm

Khao khát cả mùa vàng tràn đồng ruộng

Em nhóm lửa đun chín mùa Xuân mới

Khơi nguồn lên trong tàn đóm hồng tươi

Cạn chén say

Về lại tuổi đôi mươi

Chân trần chạy trên sóng vàng lúa chín

Mùi bùn thơm nâng cuộc đời yên ấm

Câu dân ca vọng lại sáng chân trời

Nếu có thể - Thơ Lê Minh Hoài Tiếng Việt tôi - Thơ Hoàng Xuân Tuyền Chiếc lá - Thơ Hoàng Cát Nhặt từ bùn - Thơ Đỗ Hoàng Ba lô trên phố - Thơ Hoảng Trần Cương
Trần Hoàng Thiên kim

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/uong-ruou-men-la-tho-tran-hoang-thien-kim-20993.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.