Đến con trẻ cũng lưu đày ư, nước Mỹ! - Thơ Chế Lan Viên

Baovannghe.vn - Xin Đức Mẹ bế Chúa hài nhi cho chặt/ Chúa trong tay mẹ mà, đâu phải mồ côi/ Nếu cần thiết, xin Mẹ cầm lấy súng/ Kìa phi cơ đang sà xuống săn mồi!

Cầu không vận chúng bắc giữa nỗi đau ta và tội ác

Của những con mãng xà vương thế kỷ 20

Vận trù máu U.S.A là thế đấy:

Mang bom đi rồi mang trẻ khứ hồi.

Bố mẹ các em bị giết rồi trong hố bom hay sau những rào gai

Giờ chỉ còn mảnh đất chôn nhau là bố mẹ

Sao chúng vứt các em qua nghìn trời và vạn bể

Bốn không gian không một tiếng ru hời.

Xa gốc gác quê hương, lạ giống cách nòi

Đến con trẻ cũng lưu đầy ư, nước Mỹ!

Và cả hạm đội Huê-kỳ lừng lẫy thế

Giờ cũng định nấp ăn càn sau bóng trẻ mồ côi

Xưa Nixơn đặt tay lên kinh Thánh thề bồi

Nay Pho đến trước vô tuyến truyền hình nâng bế trẻ!

Đến con trẻ cũng lưu đày ư, nước Mỹ!
Trẻ em Việt Nam trong chiến tranh. Ảnh: Báo BĐ

Thế giới chả mù đâu. Bay chớ bịp đời,

Nhân loại chửi chúng mày vang bốn bể.

Anh giải phóng ơi! Anh cấp tập cho tôi vạn nghìn viên đại bác

Quét, quét những thành luỹ quỷ ma cho sạch khỏi chân trời

Để Đức Mẹ yên tâm bế Chúa hài nhi vạn thuở

Và triệu con trẻ thiên thần yên nghỉ trong nôi.

Chế Lan Viên

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/den-con-tre-cung-luu-day-u-nuoc-my-tho-che-lan-vien-21010.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.