Toàn thắng - Thơ Trinh Đường

Baovannghe.vn - Sau 9 tháng bố từ Trường Sơn về công tác tạt qua nhà, thì bé ra đời vừa lúc đất nước ta toàn thắng. Mẹ khai sinh em là Toàn Thắng, cái tên nói lên niềm khát vọng lớn của mọi người.
Toàn thắng - thơ Trinh Đường
Ảnh tư liệu của Thomas Bill Hard

Giữa lúc bé chào đời

thì Sài Gòn chiến thắng

thì miền Nam toàn thắng

cả đất nước reo vui.

Mẹ nở nụ cười tươi

mà lưng tròng nước mắt

Ngày tháng nặng hoài thai

phút sinh con đứt ruột

Bố xuyên mưa Trường Sơn

ngày đêm đi đánh giặc

Con gái hay con trai

cái tên chưa kịp đặt

Quên tính tháng tính ngày

làm sao trông được mặt

Nhưng con vẫn lớn lên

theo bảng tin chiến trận

Một tháng mùa bão giông

hai tháng tin bố vắng

ba tháng mẹ buồn nôn

bốn tháng mẹ gầy mòn

năm tháng qua mùa mưa

sáu tháng lại mùa nắng

bảy tháng xa xôi xanh

Trường Sơn dài im lặng

tám tháng thai đạp dồn

chín tháng trời mang nặng

mười ngày nữa vừa tròn

trời đất chuyển từng cơn

mẹ trở dạ trên giường

sinh con ra toàn thắng!

Toàn thắng - Thơ Trinh Đường
Ảnh TL

Hoài thai trong xa cách

hoài thai trong bão giông

đất nước mình trở dạ

cho em thành chiến công

Em nào B52?(1)

Cái tên là tòa án

Việt Nam ta toàn thắng

lịch sử đặt tên em...

1-5-1975

--------------------

(1): Tôi đã gặp em B52 ở Triệu Phong Quảng Trị, mẹ em sinh em dưới nhiều trận mưa bom B52.

Trinh Đường

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/toan-thang-tho-trinh-duong-21067.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.